
Gửi bởi
yuuki
câu chuyện của em hơi dài, mong anh chị có thể dành chút thời gian để đọc ạ. Chuyện là em có quen một người bạn gái, chúng em rất yêu nhau, cô ấy đã mất màng sh vì té xe lúc nhỏ, cô ấy tốt và hiền lành lắm. chúng em đang học đại học nên rảnh chúng em thường xuyên đi chơi với nhau, gần đây chúng em có biết một quán nước có từng góc nhỏ dành riêng cho 2 người. Có 2 lần chúng em vào đó, cách nhau là 2 tuần. Lần thứ nhất, chúng em vào đó ngồi trên ghế, chơi game đt, sau đó bắt đầu âu yếm nhau, trc đó cỡ 1 tiếng 30p em có đi vs, tay bấm cần xả nước nhưng quên rửa :((, lúc đó đến lúc em âu yếm, em có lỡ cho cỡ 2 lóng tay vào âm đạo của cô ấy cỡ 5,6s rồi cô ấy kêu đau, em rút ra ngay, sau đó thì ôm bt ( lúc đó móng tay e hơi dài ) =((, chỗ ghế của em ngồi thì lúc đó e thấy hoàn toàn khô ráo ạ, bây h e rất sợ, trường hợp xấu nhất là trc tụi e có 1 ng lỡ xuất tinh trên ghế đó, rồi sau đó 1h30' tay e có quẹt vô ghế ( e ko có cảm giác nhớt hay dính tay) xog e có cà vào quần áo cô ấy ( chỉ là sờ qua sơ) cỡ 15s rồi cho vào trog, nếu giả sử ng đó có xuat tinh, ng do co bị H, thì liệu với lượng dính cỡ 1h30' kia có thể đã khô ( vì e ko có cảm giác tay ướt, hoặc có thể chỉ quẹt ngang còn âm ẩm e ko nhận ra) một tí v, thì bạn gái em có nguy cơ ko ạ, em đang rất hoag mang anh ạ. Lần sau thì e luôn giữ tay đó sạch, vô đó có coi kĩ trên ghế thì ko thấy có vũng hay vệt j hết, e cũng làm như v sau 30' nhug tay đã cắt móng, và trc khi đó có chà vào áo quần cũng lâu, tay thì khô, có lẽ lần sau ko có chuyện j, nhưng e sợ lần đầu quá , e ko nghĩ vì chuyện v mà e hại ng cgai em yêu thương đâu, e cũng là ng hiền, hay giúp đỡ ng khác, e ko bik og trời có thương e ko nữa, hix, mog a chi tl giúp em ( từ bữa đầu là 25/12 đến nay là 20/1 nhưng bạn gái e vẫn khỏe mạnh, ăn uống bình thường, ko có ho sốt hay bất kì triệu chứng nào cả, chỉ có hôm trc ngủ trưa lâu nen dậy rồi than hơi choáng tí, xog lát là bt trở lại ) :)