
Gửi bởi
vajrayana
Cách đây 1 tháng, e vô tình chở giúp 2 đứa cháu con của ông anh đi học thì gặp 2 ng wen cũ là bà con nhờ chở đi giùm 1 đoạn đường. Do cũng cách nhà em cũng gần 1km nên em cũng từ chối mà cứ năn nỉ mãi nên e chở đi giùm (2 ng này đang ngồi ăn bún riêu ở chợ k0 có dấu hiệu phê thuốc - e nói điều này vì e nghĩ nó cần). Lúc chở đi e thấy có cái gì cứ cạ vào gần lưng quần mình mà e nhìn không thấy gì. Lúc tới nơi 2 ng này xuống xe thì e thấy 1 ng ngồi kế để móng tay dài, còn ng ngồi sau cầm cây tăm nên e nghĩ không sao. Về nhà hỏi ông anh thì nói bọn này chơi ma túy e sợ quá vào nhà nhờ vợ và thằng cháu 20t xem giùm có bị kim tiêm hay có thấy chỗ nào đỏ đỏ hay đại loại giống máu thì không thấy.
Vài hôm sau do tâm lý lo sợ sệt nên e mún cảm lên bác sĩ và hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói nếu bị kim tiêm thì đau và sẽ còn tê trong vòng 1 giờ. E lại muốn thử lại và nhờ bác sĩ lấy cây kim mới chích thử vào vùng gần lưng quần, mặc dù muỗi kim không sâu nhưng đúng là đau lắm và về nhà 2 tiếng sau e nhìn vẫn còn thấy dấu đỏ ngay vết tiêm và hơi tê (nhất là khi đụng vào). Lúc này e mới cảm thấy nhẹ lòng
Mọi chuyện dường như không sau thì cách đây 2 ngày e ngủ dậy thì thấy ngực và lưng nổi nhiều mụn nước ửng đỏ nhỏ. E sợ quá, lên bác sĩ thì bác sĩ bảo là viêm da nhưng không nói nguyên nhân. Điều này lại làm e thêm lo quá mọi người ơi.
Tháng trước e nặng 75kg, tháng này e đc 75,5 kg (e hơi mập) và ngoài những triệu chứng trên e còn bị lạnh bàn tay bàn chân và trong người nghe nóng. Thế có phải e bị nhiễm HIV không. Xét nghiệm lúc này có biết đc kết quả không ạ. Lúc này mà phải chờ 3 tháng thì đối với e như 1 điều đáng sợ nhất. Còn mấy ngày nữa Tết rồi mà e không lúc nào yên tâm đc.
Mong các anh chị có kinh nghiệm chia sẻ với e