Dạ chắc em bị ám ảnh thật nên suy nghĩ các kiểu rồi hoang tưởng.
Chứ thực ra GMD cũng sợ bệnh chứ không phải không. Nên họ cũng phải đảm bảo an toàn chứ a chị nhỉ?
Chắc em phải mặc triệu chứng lưỡi của em vì không liên quan đến H.
Như 1 kiểu tự kỷ ám thị vậy anh ạ, kiểu cứ triệu chứng gì là tra rồi nó có dòng chữ H là lại nghĩ đến H.
Em cảm ơn anh chị đã tư vấn rõ ràng và nhiệt tình. Chúc anh chị diễn đàn thật nhiều sức khoẻ bình an ạ, diễn đàn ngày một phát triển.
Em chắc phải cai diễn đàn 1 thời gian để không còn nghĩ đến H nữa quá ạ.
Qua a chị tư vấn và em ngẫm nghĩ logic lại vấn đề thì đúng là em cũng chưa thấy có hành động hay tình huống nào có nguy cơ do ko có tiếp xúc với âm đạo và dịch âm đạo trực tiếp ạ: miệng viền bao nằm ngoài âm đạo, bao có tinh trùng là không thủng ko rách. Rút dv khi qh xong thì mới bị tuột bao.
Em hứa với a c diễn đàn sẽ sống tu chí tránh xa hành động này để yên tâm và cũng như về với gia đình vợ con. Để không bao giờ phải rơi vào tình trạng này 1 lần nào nữa.