Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Tràng Giang

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    12-04-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Quận 4, TPHCM, VN
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Tràng Giang

    Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
    Con thuyền xuôi mái nước song song
    Thuyền về nước lại sầu trăm ngả
    Củi một cành khô lạc mấy dòng...

    Mong được làm quen với mọi người, mình sn 1993, là MSM nhiễm H đã 2 năm.
    Yahoo: BTBQT221193
    Hân hạnh được làm quen.

  2. #2
    Thành Viên Mới Nỗi buồn sông hậu's Avatar
    Ngày tham gia
    04-04-2015
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    đồng tháp
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 3 lần
    Trích dẫn Gửi bởi WhiteLove Xem bài viết
    Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
    Con thuyền xuôi mái nước song song
    Thuyền về nước lại sầu trăm ngả
    Củi một cành khô lạc mấy dòng...

    Mong được làm quen với mọi người, mình sn 1993, là MSM nhiễm H đã 2 năm.
    Yahoo: BTBQT221193
    Hân hạnh được làm quen.
    Thuyền về xuôi hướng neo trăm ngã... Biết phải ngã nào khỏi vướng vân.... 2... rất vui biết bạn
    Lần sửa cuối bởi Nỗi buồn sông hậu, ngày 16-03-2018 lúc 16:59.

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    12-04-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Quận 4, TPHCM, VN
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nỗi buồn sông hậu Xem bài viết
    Thuyền về xuôi hướng neo trăm ngã... Biết phải ngã nào khỏi vướng vân.... 01664040702... rất vui biết bạn
    Gió theo lối gió, mây đường mây
    Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
    Thuyền ai đậu bên sông Trăng đó
    Có chở Trăng về kịp tối nay ...
    Hân hạnh được làm quen với bạn.
    Vấn vương chứ hổng phải là vướng vân nhé
    Lần sửa cuối bởi WhiteLove, ngày 13-04-2016 lúc 01:36.

  4. #4
    Thành Viên Mới doilavothuong's Avatar
    Ngày tham gia
    19-10-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Cuộc đời như làn gió mong manh
    Gió thổi mây bay chở theo người bạn H
    Không có bạn gió đây vẫn thổi
    Thổi làn mây trắng xóa cuối chân trời...
    Vui được biết mọi người. thoigiancondo@gmail.com

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •