Gửi bởi
Lamchidinh
2 hôm trước e có qua nhà bạn chơi e có dắt xe cho bạn e vào nhà lúc đang đà dắt xe lên dốc e nhìn dưới đất có cây gì trắng đỏ kích thước giống kim tiêm lúc đầu e cũng không suy nghĩ nhiều mà lúc dắt e có bị đau tí ở chân dắt e vào đc 1 lúc e ở lại chơi nói chuyện khoảng 1 2 tiếng lúc e về e đi cái thấy chân e bị đau e nhìn thấy có 1 lỗ chảy máu đang khô lại e sợ quá e ra kiểm tra thì không thấy cái cây e ấn tượng lúc đầu . 2 hôm nay e cứ suy nghĩ bảo là không có sao nhưng nhớ lại e thấy rõ ràng lúc đẩy xe có thấy 1 cây gì kích thích giống kim tiêm ở dưới đất mà e nghe bạn e nói xưa chỗ hẻm nhà bạn e có nhiều người xì ke chích lắm nên e sợ quá . Trường hợp này có nên dùng thuốc không các anh chị . Chân e giờ đi bước nào vẫn đau ở bước đó lúc dắt xe e không mang dép