
Gửi bởi
Bodaonha
Hôm sáng thứ 6 e có lên làm dân quân vì hôm nay họ kêu e lên ủy ban giữ xe e vẫn chưa có áo dân quân nên e mặc đồ bth lên ủy ban giữ xe . Lúc giữ ủy ban phường khá vắng do sắp 10h sáng lúc e canh xe có ông kia chở theo đứa con trai giống ngáo đá vậy lúc ba thằng đó vào trong làm giấy tờ con trai ông đó thì ở ngoài bãi xe đợi. Lúc e chạy xe của khách vào làm giấy tờ vô tự nhiên thằng đó nhảy lên xe e vịnh cổ em mặc dù e không biết nó là ai lúc đầu nó vịnh cổ lúc sau nó vịnh lên cổ e tay nó không biết cầm gì làm cổ e đỏ lên hết lúc sau khoảng 30p cổ e bị chảy máu do bị chày rát . Trường hợp e có nguy cơ không ạ thằng đó vô theo ba nó lên ủy ban xin giấy hay làm giấy gì đó mà nó giống ngáo đá lắm mắt cứ đảo 2 bên liên tục giống đang muốn ăn trộm v. Giờ e hoang mang quá nó nhảy lên xe e rồi vịnh lên cổ e rồi chà xát làm e khá đau cổ rồi cổ còn chảy máu nữa . E có nên uống phơi nhiễm không ạ vì thằng đó mặt ốm nhom nhìn ghê lắm nhìn không giống người đang tỉnh ráo