Con xin chào mọi người ở đây , , vào khoảng thứ (4/11)con có QHTD với gái mại dâm lần đầu .Con xin kể lại các giai đoạn ạ
Lần 1 : bj được 5p (không bao )
: sau khi đeo bao vào và hành sự dương.vật của con bị xìu , và đối tác đề nghị thay bao mới
Lần 2: qua 3 tư thế , cuối cùng bên đối tác đề nghị hj để con ra , đối tác hj và con xuất tinh ra ngoài
Sau khi hj , con lấy giấy vệ sinh Khánh sạn lau và lấy vòi nước ấm rửa sơ qua toàn thân và vùng dương.vật , sau khi về nhà em có rửa lại dương.vật bằng lifebouy , và tắm thêm một lần nữa .
Nhưng khi mở ảnh ra và xem lại em có thấy một vết thủng nhỏ nằm gần lỗ sáo ( nằm bên cạnh lỗ sáo , em không biết là thủng thật hay là do ánh sáng em chụp ) đó là cái bao thứ 1 , mấy anh /chị /bác tư vấn giúp con với ạ , bao thư 2 con không rõ tình trạng nhưng nó vẫn ôm dương vật của con ạ . Mong mọi người giúp con , mấy ngày nay con cứ thấy từ dương , H , là lại suy nghĩ và ám ảnh . (Bao là của GMD)