Chào các bạn. Mình điều trị cũng đã được 4 năm. 4 năm cô độc 1 chặng đường, giờ cũng đã ổn định. Trong thời gian đó cũng quen 1-2ng nhưng do mặc cảm, lo lắng bản thân sẽ lây cho ng ấy nên cũng không dám tiến thêm. Không nói ra thì bản thân lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm, dằn vặt mà nói ra thì chỉ sợ họ bỏ mình đi vì không phải ai cũng đủ rộng lượng để tiếp tục mối quan hệ này. Nên mình nghĩ quen 1 ng cùng dòng máu, cùng chung cảnh ngộ thì dễ đồng cảm với nhau hơn. Muốn có 1 mối quan hệ lâu dài, nương tựa cùng nhau bước qua cuộc đời này yên bình mà sao khó quá. Mình quê Thái Nguyên, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Rất mong được làm quen với các bạn. Zalo mình là 0 chín hai 3 một chín 3 sáu 9 tám.