Gửi bởi
nguyenhungpy
Thật sự trước khi biết đến diễn đàn này, em có đi hỏi ở một diễn đàn của Bác sĩ Bình, ông ấy tư vấn nhiều cái làm em lo và stress khá nặng. Cũng may mắn là em biết đến diễn đàn, tìm hiểu thêm nhiều bài viết và tư vấn của anh/chị trên này làm em đỡ lo hơn. Nếu như một số bài anh tư vấn thì nguy cơ em khá thấp và hầu như không có, vì khi tuột bao em dừng lại ngay đeo bao lại mới qh tiếp, DV không tiếp xúc trực tiếp với AD, sau khi qh em có tắm rửa kỹ lại, em chỉ sợ lúc ấy em có vết thương hở nếu dịch hay nước bọt dính vào thì có nguy cơ cao, nhưng đọc một số bài anh tư vấn thì nguy cơ này khá thấp với H, em chỉ có nguy cơ với các bệnh khác. 4 tuần vừa qua, không có đêm nào là em ngủ được, một lần như này đủ để em tởn đến già, hôm nay 1 tiêng đợi kết quả thật sự quá dài, bây giờ em có thể an tâm rồi.
Cảm ơn anh và mọi người đã tạo nên một nơi chia sẻ và tư vấn đầy bổ ích cho nhưng người lỡ mắc sai lầm như em. Em có gửi một ít ủng hộ quỹ của diễn đàn nha anh.