Kết quả 1 đến 20 của 37

Chủ đề: Quan hệ tình dục với gái mại dâm bị tuột bao

Threaded View

  1. #34
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    17-02-2023
    Bài viết
    20
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em chào anh Tuấn và các anh chị trên diễn đàn. Hôm nay em đã uống xong viên thuốc thứ 28. Uống xong viên thuốc mà em thở hắt ra như từ địa ngục trở về. 28 ngày qua là 28 ngày căng thẳng tột độ của em. Em thường xuyên ghé thăm diễn đàn nhưng chưa bao giờ lập topic vì các nguy cơ của em cũng giống các bạn khác và đều được tư vấn là không có nguy cơ (toàn là mát xa kích dục bằng tay, hay tay dính dịch âm đạo). Em thực sự tin tưởng diễn đàn nên không hỏi, thi thoảng kiểm tra sức khoẻ định kỳ thì test thêm thôi ạ. Hôm nay uống xong thuốc em xin trình bày lại từ đầu mong anh chị tư vấn giúp em.
    17/2 em quan hệ với gái mại dâm. Có dùng bao nhưng đến lúc xuất tinh xong rút ra em không thấy bao ở dương vật, lúc em đổi tư thế thấy vẫn còn bao, sau đó nhấp tầm 10 nhịp em xuất, xuất xong em rút ra ngay. Em không nhìn được bao tụt sâu vào âm đạo hay cuống bao vẫn bên ngoài âm đạo. Gái mại dâm nói em rút ra phải giữ không nó chảy ra ngoài, vì âm đạo co thắt (sau này em đọc trên diễn đàn thấy gái nói y như hướng dẫn sử dụng bao cao su anh Tuấn viết - thao tác rút bao ra). Em có nói là anh có xuất vào trong em đâu thì bạn ấy không nói gì (vì về mặt cảm giác em cảm thấy em quan hệ có bao, xuất vào trong bao, em khá rõ vì từ trước tới nay không bao giờ em quan hệ không bao cả). Sau đó bạn ấy ném bao vào thùng rác, thùng rác có chút nước đọng, 10p sau em mới kiểm tra thì trong bao vẫn còn chút dịch bằng 2 đầu đũa (em đã về nhà test lại bằng việc ném một cái bao mới, đã kéo dãn ra như bao dùng rồi vào thùng rác có đọng nước như thế thì thấy không thể có chuyện nước tự chui vào bao được vì cái bao nó kẹp lép, do vậy em khá chắc dịch trong bao là tinh của em).
    Ngay sau đó em đi test hiv combi (hôm sau trả kết quả Due 8000 âm tính). Rồi em đến nhà thuốc bệnh viện nhiệt đới mua Acriptega uống (cũng là do đọc diễn đàn mà em biết đến vụ uống pep).
    Em uống viên đâu tiên vào lúc 15 giờ 00 ngày 17/2, tức là sau nguy cơ 1 giờ.
    Ngày thức 9,10,11 em có sử dụng rượu bia vào bữa trưa và bữa tối (khoảng 2 chai bia hoặc 6 đến 8 chén rượu, thuốc em vẫn uống chính xác vào 15h hàng ngày, chưa từng nôn trở gì hết).
    Trong 28 ngày em có quan hệ với người yêu 4 lần, tất cả đều dùng bao từ đầu đến cuối, không tuột không rách không tràn dịch ra ngoài (như em trình bày em không bao giờ quan hệ không bao). Tuy nhiên em có hôn môi người yêu, hôn ngực người yêu và có cạ cạ dương vật bên ngoài âm đạo người yêu (chắc chắn không đút vào trong một giây nào). Và em chắc chắn ngưởi yêu em hoàn toản khoẻ mạnh.
    Anh Tuấn và anh chị đánh giá giúp em.
    Em có tạo nguy cơ gì cho người yêu không ạ.
    Em uống thuốc như vậy sẽ an toàn chứ ạ (vụ thuốc giả là do em ảo tưởng ra do strees thôi phải không ạ)
    Lần sửa cuối bởi Draemon, ngày 16-03-2023 lúc 15:23.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •