Dạ con thưa bác, hôm 20/5 lúc 3h sáng con đang ngủ thì bị đau nhói ở ngón tay, con nghĩ là do chuột cắn. Nhưng con nghĩ lại lúc đó con ngủ mà k đóng cửa sổ (con ở tầng 4, ở ngoài cửa sổ có cái bậc nhô ra có thể đứng được, và nhà này nối liền nhà kia cũng 3 4 tầng ạ.)Xong ở tầng mà trọ con ở đều có hành lang kế bên mé cửa sổ nên có thể dễ dàng trèo qua cửa sổ ạ. Con sợ có người ở cửa sổ, rồi họ cột kim tiêm cố định vào cái cây dài để lòn vô rồi đâm vào ngón tay của con ạ. Ngón tay con lúc đó bị đau nhói giật mình dậy, rồi ngón tay có chảy máu nữa ạ. Bác cho con hỏi con có nguy cơ k ạ.