Dạ em chào anh chị, hồi nãy em đi tiểu ở nhà vệ sinh công cộng thì có một thằng biến thái tự nhiên đứng tiểu kế bên em, nó thò đầu qua nhìn dương vật của em rồi bỗng dưng phun nước bọt vào trúng dương vật của em, em hoảng quá vội mặc quần vào và bỏ chạy ra ngoài, lúc đó em đang đi công tác ngoài đường nên không về nhà để vệ sinh liền được, tức là nước bọt của tên đó dính trên dương vật của em một khoảng thời gian dài 5 đến 6 tiếng. Huhu em lo quá, em biết không có nguy cơ với HIV nhưng mà còn các bệnh xã hội std em có nguy cơ không ạ, như lậu, giang mai, smg,...vì em nghe nói bộ phận sinh dục tiếp xúc với dịch tiết là có nguy cơ ạ