Huhu anh Thanh Hiep ơi giúp em. Sao ko ai trả lời giúp em vậy ạ ?
Em chào anh chị. Chả là hồi nãy em có đang ngồi chơi uống nước tại quán ven đường, bỗng có 1 ng lạ đến ngồi ngay gần bàn của em, thật ra quán trà đá thì chỉ có ghế nhựa và ngồi san sát nhau, quán vắng vẻ và a đó thì ngày ngay đối diện với em, khoảng cách cũng khá gần, thì bỗng đang ngồi chơi thì e thấy anh đó vảy vảy bàn tay 1 ngay trước mặt em, thì đúng lúc e thấy có giọt bắn bắn vào mắt. E giật mình và lấy tay dụi mắt. Xong e nhìn qua a đó, thì thấy bàn tay a ấy có 1 vết thương khá to, e cũng chắc cú e quay qua hỏi a bị sao thì a ấy bảo vừa bị ngã xe, tay xước xát to quá luôn ấy ạ, e thấy vẫn còn chảy máu. Nhìn đến đó em lo quá, em lo là khi a đó vảy tay và máu bắn vào mắt em, khiến e mới có hành động dụi mắt như vậy. Khi đó trời thì cũng ko mưa, và đang nắng. Anh đó thì trông xăm trổ, mắt thâm xì vào trông ghê lắm a/c ạ, kiểu như vừa chơi ma tuý xong ấy ạ. Anh chị ơi trong trường hợp của em thì có nguy cơ gì với hiv ko ạ ? Giúp e với