Hi em chào các anh chị, em xin trình bày nguy cơ ạ, ngày 11/04, hôm đấy em say rồi, em có đi gmd, em không có os, gmd chỉ dùng tay làm cho em lên rồi mang bcs vào ạ, em chiến tầm 5 phút nhưng nhanh và mạnh ạ, chiến xong em rút dương vật ra, e thấy bcs có tuột nhưng chưa đến 1 nửa của dương vật, và đầu dương vật vẫn nằm trong bcs nhưng e không biết bcs có bị rách hay thủng không nữa, e chỉ thấy cái đầu của bcs dư ra tầm 1 cm và xẹp lép ạ, sau đó e tự rút bcs ra và vào phòng vệ sinh đổ nước vào bcs để kiểm tra, lúc đó do hơi say và ánh sáng trong phòng vệ sinh chỉ mờ mờ nên sau khi đổ nước vào bcs, e cầm bcs lên và nhìn thì chỉ thấy bcs phình to ra và thòng lòng xuống, chứ e không chắc bcs có bị thủng lỗ nhỏ không nữa. Chưa đâu anh chị ạ, gmd còn nói nó bị hiv rồi, nghe xong e xỉu ngang. Anh chị đánh giá nguy cơ giúp e, e cám ơn.