Trích dẫn Gửi bởi xong Xem bài viết
Dạ e cám ơn a TUẤN, nghe xong lời tư vấn của a, e thoải mái hẳn a ạ, bình thường e rất sợ gmd vì e biết thương vợ và con, nhưng say vào máu thú trổi dậy, sướng 1 phút mà lo lắng quá a ạ, thưa a, e vẫn cân cấn trong lòng, vì lúc đó e say quá, e chỉ chắc chắn rằng khi rút dương vật ra, e thấy bao bị tuột chưa đến 1 nửa của dương vật, và đầu của bcs vẫn che hết đầu của dương vật và dư ra tầm 1-2cm do bị tuột đó ạ, nhưng khi thử bcs với nước thì e không chắc chắn được bcs có bị thủng lỗ nhỏ hay không vì lúc đó ánh sáng mờ lắm, có thể nói e chỉ nhìn thấy hình dáng phình to và thủng lẳng của bcs thôi a ạ, làm xong e hỏi gmd, e làm nghề này e có uống prep không, con gấu kia nó trả lời nó bị hiv rồi, e lạy nó luôn. Chồi ôi... E xin sdt nó, nó còn không cho thế mới lạy nó luôn a ạ, e bị tâm lý bởi câu nói nó bị hiv rồi đó a. Giờ e quan hệ với vợ được không ạ, e lo sợ lây cho vợ thì e nhảy cầu cũng không hết tôi a ạ.... Sướng 1 phút mà đắng quá.
Theo Smile thì bạn chắc chắn sẽ không quan hệ với vợ kiểu gì cũng đợi 28 ngày đi xét nghiệm combo @_@. Nếu những gì bạn kể là đúng và từ trước đến giờ bạn không có nguy cơ nào khác, thì bạn có thể mong đợi một kết quả Âm Tính đang chờ.