Dạ e cám ơn mấy a, e đang rảnh để e kể lại cả 5 nguy cơ cho mấy a nghe thôi ạ
Nguy cơ 1: chắc tầm tháng 12/2021, lần đầu tiên e đi gmd, e nhậu say nghe theo ae đi gmd, e có mang bcs, có os không bcs, chiến xong bcs vẫn còn trên dương vật, vì thiếu hiểu biết và lo lắng nên e đã uống pep sau 65h nguy cơ, nguy cơ 1 đã an toàn
Nguy cơ 2: lúc này e hoàn toàn tỉnh táo, vì quá lo lắng, tầm 15 ngày sau của nguy cơ 1, e có mua 1 que test nhanh hiv và đến tìm cô gmd ở nguy cơ 1 để test cho cô đó, test âm tính xong e gửi cô đó tiền, cô đó nói không sao đâu làm thằng nhỏ của e lại muốn chiến, thế là e lại mang bcs nhấp vài phát là xuất luôn, e có kiểm tra bcs ok, nguy cơ này an toàn
Nguy cơ 3: cũng vì chút men e lại đi gmd tiếp, e có dùng bcs và không cho os, chiến xong e nằm ngửa ra và gmd rút bcs bỏ vào sọt rác, lúc này e vội vàng chạy vào sọt rác để tìm bcs của e để kiểm tra, khổ nổi trong sọt rác có 4,5 cái bcs, e lấy cái trên nhất để test nước, vì thiếu hiểu biết và lo lắng e lại uống pep, nguy cơ này an toàn.
Nguy cơ 4: cũng vì nhậu say, lúc chiến e có mang 2 bcs luôn, và cũng ko cho os, chiến xong gmd rút bcs giúp e rồi vào tolet kiểm tra bao thì phải, e cũng chạy vào để kiểm tra bcs thì thấy bao bình thường, nguy cơ này an toàn.
Nguy cơ 5 thì như e kể trên, đúng ra e cũng không sợ và lo lắng nhiều như vậy đâu, cũng chỉ vì con nhỏ đó nói nó bị hiv rồi, làm tâm lý e lung lay quá. Cũng may là e nhớ chính e là người rút bcs ra ( e thấy bcs bị tuột 2,3 cm nhưng vẫn che hết dương vật) và test nước, không thì lại lo lắng hơn nửa.
E hứa sẽ không có lần sau, ăn lễ xong e sẽ test combo và delete nó khỏi cuộc đời e.