Em vừa đi mua thuốc cùng người nhà ở hiệu thuốc bằng xe máy. Em có ngồi trên xe mây đợi người nhà ở phía bên ngoài. Lúc em đang ngồi thì có người đang ông đi từ phái sau em lên và và vào người em, do người đó lách qua hàng xe máy. Em bị va và giật mình, và cảm thấy rát rát ở eo. Sau đó người đó vào hiệu thuốc và mua 2 cái xilanh, kiểu mua quen rồi nên người bán thuốc đưa luôn mà không cần hỏi. Người đó gầy, mặc áo ngắn tay, đi đứng kiểu không vững, lúc đi qua em thấy trên cánh tay đầy nốt kiểu đâm, và bầm. Em có hỏi bác bảo vệ ở đó thì bảo ngày nào chả ra đây mua xi lanh về chích. Em sợ quá. Về nhà em có kiển tra chỗ va và thấy vó vệt đỏ như cái gì nhọn rạch vào.


20230506-201153

Anh chị xem tư vấn giúp em với. Giờ em đang hoang mang lo lắng sợ lấy HIV từ người đó.