Trích dẫn Gửi bởi aqui21 Xem bài viết
hôm nay là tròn sáu tuần e có đi xét nghiệm để xả stress , hiv + giang mai + viêm gan b đều âm tính , như vậy e đã an toàn chưa mấy a chị ? chắc e bị ám ảnh hiv rồi hay sao ak , trong lúc đợi kết quả xét nghiệm e có tháo cái băng gạc cầm máu ra xem rồi băng lại và cứ làm như như vậy vài lần để giết thời gian , có một số người vừa lấy máu ở phòng xét nghiệm xong đi ngang qua chỗ e ngồi ,tự nhiên e thấy sợ máu từ tay mấy người đó nếu bắn hay nhỏ vào băng gạc hoặc nhỏ vào vết kim tiêm của mình, nếu mấy người đó bị hiv thì mình có bị lây hiv không mấy a chị ,nghĩ mà lo lắng quá , mấy a chị cho e lời khuyên với .
Có nguy cơ đâu mà an toàn hay chưa an toàn.