E chào a/c trên diendanhiv. Em có trường hợp trên và muốn nhờ anh chị tư vấn. Ban nãy em có đi cắt tóc ở 1 tiệm nơi e công tác, thì vào quán cũng lạ nữa, lúc đang cắt tóc cho em thì bạn thợ bạn đó vô tình làm cái kéo cắt nó cứa vào tay gây chảy máu, hình như là cũng nhỏ thôi và cũng rớm máu nên bạn đó không đi rửa tay rồi băng bó mà vẫn tiếp tục cắt cho em. Lúc đó tay bạn đó cứ lướt qua lướt lại trước mắt của em, rồi e có cảm thấy mắt bỗng nhiên nhói 1 cái, rồi là em cảm thấy hơi cay mắt, vì lúc đó tay bạn ấy cứ lướt qua trên mắt em nên e lo là máu từ tay bạn đó bắn vào mắt em. Nhìn bạn đó cũng trông gầy và xăm mình nhiều lắm nên e cũng sợ a/c ạ. Rồi khi cắt xong e có hỏi lại bạn đó để e nhìn thấy vết thương, thì đúng là vết cắt vào và còn máu trên ngón tay đó. Anh chị ơi cho em hỏi trường hợp của em có nguy cơ với hiv ko ạ ?