
Gửi bởi
Vườn hoang
Vì stress quá chiều nay e đi gội đầu tiệm, lại xui tiếp tập 2 vụ gội đầu... tháng này e xui dzữ hok biết,e vô gội đầu, thấy bà chủ tiệm ngồi rảnh,e kêu bả gội, bả ko gội mà chỉ qua con nhỏ phụ,e thấy nó dang ngồi làm nail cho khách, cũng ko nhìn rõ lắm nó có cắt da cho khách ko, mà bả ko chịu gội nên e vô tình thế phải để nó gội,e kêu nó massa mặt trước,30 giây sau nó mới quào đầu e,xong về suy nghĩ lỡ như lúc đó nó đang cắt da cho khách bị chảy máu, móng tay nó dính máu rồi 30s sau nó gội đầu e có lây được ko? E về nhà thấy bị xót da đầu nên càng lo,e chạy đến tiệm hỏi thì nó nói trước đó nó chưa cắt da, mới bôi kem mềm móng cho khách,e ko tin, có thể nó nói dối vì sợ liên lụy, rồi e và bà chủ tiệm cải lộn 1 trận vì e đòi bả cho xem camera lúc đó nó có cắt da cho khách ko, bả ko chịu thế là cải lộn, giờ e lo quá a, muốn chết cho rồi, e có nguy cơ ko nếu móng tay nó dính máu chưa khô gội đầu cho e