Gửi bởi
TraiTimBuon76
Mình là nữ 48t ,điều trị thuốc 20nam rồi ,đang ở gv .Vừa rồi có cú sốc rất đau sau khi ox mình mất đau lòng mình bị yếu đi phải nhập viện Nhiệt Đới .Nhờ zay mới cảm nhận dc tình gd lâu nay ...Nay khỏe mạnh về nhà mình cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình.Vì vậy mà mình hiểu ra rằng chỉ có nguòi cùng cảnh ngộ mới hiểu dc nhau. Mình muốn tìm những nguòi bạn cùng hoàng cảnh để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống .Cảm ơn diễn đàn ,cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của mình .Chúc sức khỏe đến cả nhà .