Lời đầu tiên xin cám ơn anh tuấn và những người bạn đã chia sẻ và trả lời những thắc mắc của tôi. Hôm 10-1-14 tôi đã qh với gmd lúc cao trào nhất bcs bị rách tôi vội rút ra luôn và không qh nữa tôi có hỏi gmd có bị sao không và cô ta nói yên tâm ,tôi lo lắng và có lên mạng tìm hiểu các triệu chứng h, mấy ngày nay tôi thật sự hoảng loạn ngủ ít ăn ít vì tôi thấy người mệt buồn ngủ sớm, đặc biệt tay phải thi thoảng đau cơ, đầu ngón tay đôi khi nhức nhức , tôi bị sốt nhẹ , đau cổ họng tôoi có hút thuốc nhiều từ khi qh vì lo lắng. Được các anh trả lời dùm là không sai em cũng bớt sợ nhưng cứ tối đi ngủ là lại nfhĩ lung tung quá thôi cố gắng quên để đón cái tết vui bên gd đợi đủ 6 tuần đi test nhanh vậy . Đúng là gặp nhiều cái dại nhưng dại này sợ nhất