Hôm nay mình đi lấy kết quả xét nghiệm PCR của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thì kết luận là "Không phát hiện HIV RNA" (Ngưỡng phát hiện >=20 copies/mL). Kỹ thuật xét nghiệm: Real-time PCR định lượng HIV RNA. Chứng nội: Armored RNA. Máy sử dụng: Alinity_M. Mã PPXN là QTSHPT 48-21. Nên về cơ bản đến lúc này mình âm tính.
Nhân đây mình tóm tắt lại quá trình của mình để những bạn nào có tình huống tương tự thì có thể hy vọng:
+ 14/7/2023: 2 vợ chồng mình xét nghiệm tại BV Phụ sản quốc tế Sài gòn (SIH) thì máu của mình có phản ứng, còn vợ mình thì âm tính. (Trước đó 28/6-2/7, cỡ nửa tháng, 2 vợ chồng có hủ hỉ vài lần với nhau trong giai đoạn này). Sau đó BV yêu cầu mình lấy máu lại để làm xét nghiệm HIV Khẳng định. Ngoài ra, do lo lắng nên trưa cùng ngày, mình chạy qua trung tâm Điag Nguyễn Thị Thập Q7 thì cũng kết luận là máu mình có phản ứng.
+ 19/7/2023: Kết quả lấy máu lại do BV Bệnh Nhiệt đới xét nghiệm thì ra "Không xác định", trong đó có 1 sinh phẩm là dương tính với trị số lớn hơn 1, còn 2 sinh phẩm còn lại thì âm tính (Như bài post đầu tiên của mình. Bác sĩ kêu mình qua BVBNĐ làm xét nghiệm PCR.
+ 24/7/2023: Mình qua BVBNĐ làm xét nghiệm PCR và họ hẹn 31/7/2023 lấy kết quả.
+ 31/7/2023 (Hôm nay): Kết quả là Không phát hiện HIV RNA.
Truy lại một số việc:
+ 06/7/2023 - 14/7/2023 (trong suốt 1 tuần trước khi mình xét nghiệm lần đầu tiên): Mình có vừa bị viêm họng và sau đó là bị ho có đờm. Mình uống thuốc liên tục 7 ngày.
+ Tiểu sử mình có bị nhiễm virus viêm gan B nhưng dạng không phải điều trị, phát hiện từ năm 2005.
+ Mình có coi lại các triệu chứng nghi nhiễm HIV giai đoạn đầu: viêm họng thì mình có bị, nhức mình mẩy thì cách đây hơn 1 tháng là mình có nhức lưng nhiều đến nổi dán salonpas liên tục 2-3 ngày với tổng cộng khoảng 12 miếng dán (cái này nhiều khả năng chỉ là do tư thế ngủ của mình lúc đó chắc không đúng nên gây đau).
+ 2 vợ chồng mình đều không tìm thấy nguy cơ gì cả vì sống 1 vợ 1 chồng.
Thôi mình vào làm việc, chúc các bạn đang trong tình huống tương tự mình sẽ nhận được những kết quả may mắn.