Gửi bởi
mhbc8689
Sáng thứ 6 tuần rồi (14/7/2023) mình và vợ đi Bệnh viện Phụ sản QTSG (SIH) để đăng ký thủ tục thụ tinh trong ống nghiệm cho bé thứ hai. Lúc làm các xét nghiệm thì kết quả xét nghiệm HIV của vợ mình âm tính, còn của mình thì sau khoảng gần 2 tiếng lấy máu thì nói là kết quả không rõ và bác sĩ yêu cầu lấy lại máu để làm gửi cho bệnh viện khác làm “HIV Khẳng định” và hẹn hôm nay (19/7/2023) nhận kết quả. Lúc đó mình hoang mang lắm và trưa hôm đó chạy qua Diag ở Quận 7 làm HIV Combo AbAg và họ hẹn 3h-4h chiều có kết quả nhưng sau cùng họ kêu em lên lấy mẫu máu lại để xét thêm vì máu em có vấn đề. Ngày hôm đó và cả hôm sau em sống trong hoang mang cùng cực vì đọc và hiểu được máu mình có lẽ đã có phản ứng với các xét nghiệm, chẳng qua người ta cần làm thêm một bước để khẳng định. Hai vợ chồng mình sống lành mạnh một vợ một chồng và cũng không hiểu được nguy cơ ở đâu ra để máu phản ứng với các thí nghiệm.
Hôm nay em nhận kết quả HIV Khẳng định từ BV Nhiệt đới là: "Không xác định". Họ ghi cụ thể hơn ở dòng phía dưới là "Không xác định kháng nguyên p24 và kháng thể HIV trong máu thử. Đề nghị kiểm tra lại sau 14 ngày”). Các chỉ số xét nghiệm như sau:
- HIV Ag/Ab Combo* trị số 1.18 Reactive (PPXN là QTHH 50-22)
- Determine HIV 1/2* Nonreactive (PPXN là QTHH 21-16)
- HIV Duo là 0.217 Nonreactive (PPXN là QTHH 53-19).
Giờ em không biết nên đi test PCR trong 2 ngày để có kết quả chính thức sớm hơn hay đợi thêm 14 ngày.
Tình trạng của em lúc lấy máu hôm bữa (ngày 14/7/2023):
1) Em có uống thuốc liên tục 5 ngày, gồm 3 ngày đầu là bệnh viêm họng và 2 ngày sau là cho bệnh ho. Uống liên tục 5 ngày hết thuốc, em ngưng 1 bữa vì lười đi mua thêm, và hôm sau là đi lấy máu xét nghiệm HIV.
2) Em có mắc bệnh viêm gan B, phát hiện từ năm 2005 khi em học năm 2 ĐH, nhưng 18 năm nay em thuộc dạng chỉ đi xét nghiệm mỗi năm 1 lần, bác sĩ nói tình trạng của em nó giống như sống ký sinh suốt đời, miễn sao không rượu bia thì nó nằm đó chơi chứ cũng không hại gan. Năm nào kết quả test viêm gan B của em cũng tốt và 18 năm nay không phải uống 1 viên thuốc nào hết.
3) Em từng xét nghiệm HIV Âm tính vào năm 2020 cho đứa bé thụ tinh ống nghiệm đầu tiên. Đến năm 2021 thì thời điểm Covid bùng phát, em có vô tình phát hiện ở cánh tay của em có 1 cục hạch nhỏ như hạt đậu mà không đau, di chuyển bình thường, không bị dính vào mô/xương tay. Thời điểm xuất hiện cục hạch này cũng trùng với thời điểm em tiêm mũi 1 Covid, chỉ không biết là trước tiêm hay sau tiêm nên không biết nguyên nhân cục hạch này vì sao mà có. Gần đây em đi bác sĩ khám thì bác nói là 2 năm nay nó không tiến triển thì không sao nhưng nó sẽ không biến mất, coi như cũng thêm 1 cái gì đó sống với mình suốt đời vậy.
Em xin chia sẻ với mọi người. Nếu đợt test tới đây em thực sự âm tính, em sẽ post để chia sẻ với mọi người. Còn sau ngày 4/8/2023 (14 ngày nữa) mà không thấy em cập nhật kết quả thì mọi người có thể hiểu em đã bị dương tính. Chúc cả nhà vui vẻ và may mắn.