không biết sao nữa năm nay e đen quá. toàn gặp chuyện hiv thui, e có 1 ông anh A gần nhà,anh trai ông A ý chết cách đây dc 1,5 năm bị hiv.có 1 lần ông anh A đó dy vứt dây chuyền của người bị nhiễm hiv chẳng may đầu kim tiêm đó quệt vào và làm sước da k bit như thế có bị hiv không hả các anh
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
hiện tai bgio e đang bị sốt và rất là mệt,t/gian gần đây k biết tai sao cơ thể e mệt quá. cứ khoảng 12h trưa đến chiều là người e cứ lâng lâng và khó chịu,khó thở dy đá bóng k chạy dc. như thế này e chết mất
chào bạn, bất kỳ ai cũng vậy... từ buổi trưa đến buổi chiều tối thì nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng cao hơn các buổi còn lại... do mình ko để ý nên ko biết...
và nhiệt độ của bạn cũng phục thuộc vào 1 phần nào đó do thời tiết...
mà bạn có thêm Stress, lo lắng nữa thì chính vì vậy bạn mới khó chịu trong người... stress cũng có thể gây ra khó thở và nhìu biểu hiện khác...
về trường hợp của bạn là ko có nguy cơ... bạn yên tâm...
bạn nên vào đây đọc các biểu hiện của Stress: http://diendanhiv.vn/threads/1601-Ba...hi-vao-doc-nhe
e nghĩ k phải streess đâu. tính thời điểm từ ngày e nghi mình bị hiv và uống thuốc lamzinvidin tới bgio sắp dc 7 tháng rồi. e có dy xn 1 lần là vào 13 tuần AT tại 50c hàng bai-hà nội,bgio k hiểu sao k dám dy xn máu. mà k biết có lên dy xn máu k nữa.hhuhuuhu. anh chị giúp e
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)