Gửi bởi
Sống để tận hưởng
Em chào anh chị. Chả là hôm nay em có đang đi đến 1 quán trà đá ven đường, em có đứng cạnh ông anh kia, trông khá bặm trợn và xăm trổ, tay còn băng bó nữa. Lúc đó e đang cúi người để lấy đồ thì anh đó đứng trước mặt em có vung tay lên thì đúng lúc đó em thấy mắt em có gì đó bắn vào, kiểu giọt nước ấy ạ, xong e có dùng ngón tay để lấy gỉ mắt, em nhìn gỉ mắt hơi ngả đỏ máu ấy ạ, do chỉ nhìn lướt qua nên e cũng lau vào chỗ khác luôn, giờ nhớ ra nên sợ quá anh chị ạ, lúc đó em lo quá, vì lúc đó em cũng chỉ thấy hơi cay mắt 1 chút xíu, em lo là lúc anh đó vung tay thì máu từ tay a ấy bắn vào mắt em. Vì khu đó e nghe nói rất nhiều người bị hiv nên em lo quá ạ. Anh chị cho em trường hợp của em có nguy cơ gì với hiv ko ạ ?
Em cảm ơn ạ !!!