
Gửi bởi
abcds12
Dạ em có quan hệ với GMD hôm qua 7/4/2023. Lần đầu ra ngoài xả nên về mới thấy mình ngu, mang tâm lý thấp thỏm hôm qua giờ. Em đi 1 cuốc 400k, ban đầu bạn BJ cho em 1 tí khoảng 2p và không có xước gì trên DV, bạn cũng chỉ dùng lưỡi với môi chứ không có đụng răng, sau đó thì đeo bao vào và QH, lúc rút ra thì em thấy bao không bi thủng, GMD chủ động gỡ bao ra cho em và dùng xà bông rửa DV cho em. GMD k cho em đụng tay vào  Đ, cũng nói mình k có bị bệnh gì nhưng mà vẫn lo quá ạ. Đúng là tiền mất tật mang, sau đó về em có mua 1 lọ Acriptega(PEP) để uống. Mọi người cho em hỏi là em có nguy cơ mắc HIV không ạ? sau lần này xin chừa không bao giờ nghĩ tới việc này nữa.