Trước đây khi phát hiện bản thân mình mắc phải căn bệnh không thuốc chữa tôi đã cảm thấy suy sụp hoàn toàn và cho rằng thế là chấm hết tất cả. Khi đó tôi cũng đang yêu sâu đậm một người con gái, cô ấy có lẽ cũng yêu tôi.chỉ chờ tôi đi làm trên TP trở về thôi là kết hôn. Nhưng sao tôi có thể... thế là tôi đã sống một mình cho tới giờ và cũng quyết định sẽ không lấy vợ nữa... nhưng thật sự càng lúc càng cảm thấy rất cô đơn... bệnh thì sao chứ? bệnh nhưng vẫn là một con người có đủ sức khỏe để làm việc giống như những người bình thường khác... vẫn luôn mong muốn có được một gia đình nhỏ của mình mong được yêu thương được chăm sóc và cười vui giống người..... bởi vậy nên tôi lên diễn đàn này mong muốn tìm một người bạn gái có cùng cảnh ngộ để làm bạn rồi đi đến hôn nhân. Tôi sn87 hiện tại làm CV tự do (( nhôm kính) và làm thêm cả nông nghiệp.(chủ yếu thuê người làm) quê văn Chấn Yên bái. Tính tình thông thoáng thắng thắn và bình đẳng... nên bạn nào không chê thì tôi sẵn lòng cưới trước rồi từ tìm hiểu nhau sau. Được thì hạnh phúc hết đời không được thì vẫn là bạn bè vui vẻ chia tay...💓💯🎃🎃😄 Zalo:0813189884.