Gửi bởi
xixibieku
Xin chào các anh chị Admin, và mọi người.
Cho e xin phép được bộc bạch câu chuyện của em, sau 2 3 ngày khó chịu mất ăn mất ngủ, bứt rứt.
Em là nữ, từ lần cuối cùng tiếp xúc với bạn trai cũ tính đến nay đã 10 tháng rồi. trong quá trình tìm hiểu thì đã có những hành vi thân mật, bọn em có hôn sâu mỗi lần không nhớ là khoảng bao lâu nữa ( em không nhớ tình trạng lúc đó cả hai có bị viêm loét gì trong miệng hay không), bạn ý nút tím vùng cổ và ngực em ( hiện tại em không nhớ là có bị xước da 2 vùng này không nữa rồi do lúc đó không nghĩ gì nên không để ý), nhiều lần bạn ý dùng tay sờ hoặc dùng dương vật trực tiếp cạ ngoài âm đạo của em mà không có BCS, thì em yêu cầu dừng lại vì sợ sẽ đi qúa xa, vậy có lẽ sẽ có chút dịch của DV dính ngoài AD, ( DV chưa từng vào trong).
Em chưa bao giờ làm xét nghiệm gì về HIV, hôm nay em mới mua que test FASTEP tự thử test tại nhà, và kết quả lên 1 vạch chữ C. Vậy cho em hỏi một vài câu hỏi sau đây cho em yên tâm hơn ạ. Ví dụ lúc bọn em quen nhau thì bạn nam đó đã nhiễm HIV :
1. Các hành động trên có khiến em bị lây từ bạn ý không?
2. Em đã tự test nhanh như vậy có thể yên tâm chưa, liệu có cần đi thử máu nữa không? Cây test nhanh FASTEP này có độ chính xác cao không.
Cảm ơn mọi người đọc, xin dành vài phút trả lời giúp em ạ, em thật sự hoang mang khi nghĩ rằng mình nhiễm, cả một tương lai phía trước, phụ công ơn cha mẹ bao năm, đây cũng là một bài học đắt giá cho em, thực sự mấy ngày nay trôi qua quá tồi tệ đối với em, em muốn được giải thoát khỏi suy nghĩ này. Cuối cùng chúc mn sức khoẻ, hạnh phúc, em xin chân thành cảm ơn.