Hôm nay em có đi uống cf cùng mấy anh em bạn bè, lúc đang đi tới đó bằng xe máy thì em có đi lướt qua ông a ở cùng xóm em, a đó thì em được biết do hồi trc có chơi ma tuý, nghiện ngập và thậm chí có tiêm chích nữa nên hiện tại thần kinh ko đc bình thường và hay đi lang thang ngoài đường, cứ cười nói 1m vậy thôi, lúc đó e đi ngang qua thì đúng lúc a đó nhổ nước bọt ra đường, kiểu a đó rướn ng để nhổ cho xa ấy, xong còn kiểu điên loạn rồi vung chân tay lung tung hết cả lên, mà đúng lúc em đi qua thì em thấy có giọt bắn bắn vào mắt, xong sau đó thì e mặc kệ nên e đi qua luôn, ra đến quán cf mà e lo lắng quá đến nỗi e ko uống nổi và ko nói chuyện nổi vs các bạn của em. Lúc đó em thấy có giọt bắn vào mắt, sau đó thì hơi cay nhẹ, em lo là a kia bắn máu vào mắt em lắm a/c ạ. Dù sao thì cũng là ng từng nghiện và từng sử dụng cả tiêm chích nữa nên em khá hoang mang, lo là a đó bị hiv rồi đúng lúc em đi qua thì a đó nhổ nước bọt rồi chân tay văng lung tung nên khiến máu bắn vào mắt em. Trường hợp của em có nguy cơ gì với hiv ko ạ, e có phải dùng thuốc không ạ, mong anh chị giúp em, em cảm ơn ạ huhu