e có đi qua thái lan du lịch lần đầu , có ghé một quán mát xa ở pataya , ban đầu e vô e chỉ có ý định mát xa thái khoẻ , nhân viên trong đó gạ e mát xa mệt , e ham hố nên đồng ý , cô gái đó os cho e khoảng 15 phút rồi e xuất tinh vô miệng cô gái đó , về khách sạn kiểm tra bằng mắt e thấy dương vật e không chảy máu gì , còn miệng cô gái mát xa thì e không chắc ,tại lúc đó đèn không sáng lắm , e mới về việt nam , mấy a chị trên diễn đàn cho e hỏi e có nguy cơ bị lây hiv không ,tại e mới nghe bạn em nói bên thái lan gmd mắc bệnh sida nhiều lắm nên cũng lo và stress , mong mấy a chị phản hồi, e còn 24h vàng , e có nên uống pep không mấy a chị .