Gửi bởi
gnolmon
Cách đây khoảng 3 tuần em có bị bạn rủ đi với GMD. Em dùng BCS tử tế nhưng mà do em kiểu rất sợ sệt lúc quan hệ không thể cương cứng được. Không làm cáh nào được luôn. Sau đó có kích thích bằng tay . Đến lúc về nhà tối đấy em cảm thấy hơi đau buốt 1 2 hôm. Em vẫn rất sợ là hôm đấy mình không cương cứng được nên bao dễ rách. Sau đó 2 tuần 1 buổi chiều em cảm thấy hơi sốt nhưng đến tối thì hết . Tuần này em có đi uống rượu . Hôm sau dậy thì thấy đau khớp quá . Đến tối cũng hết . ( trong khoảng thời gian này em cũng tập chế độ ăn nhiều đạm toàn trứng ngày 2 quả) Trên người em thì có 1 2 nốt đỏ đỏ . Miệng em thì cả 1 tuần rồi em không rõ là đang mọc răng hay là lở loét nữa. Em đang rất băn khoăn và cảm thấy vô cùng lo lăng rằng có phải em đã bị nhiễm HIV không . Em không thấy có nổi hạch . Phát ban HIV thì có nhiều không ạ Em thực sự rất lo lắng . Soi gương nhìn vào ngực hình như nó cứ đỏ đỏ sao ấy . Mà còn có 1,2 hôm em bị ngạt mũi. Sáng dậy thấy khô khô họng nhưng ăn uống thì vẫn rất bình thường không cảm giác gì . Em thấy mình giống quá nhiều triệu chứng . Bao giờ em có thể đi khám ạ. Thức sự tết này cứ kiểu này em ko vui nổi nữa