Tối ngày 15/10/2023, trên đường di làm đến cty, di qua một đoạn nhà dân một bên là cánh đồng, một bên là nhà dân ạ. em đang dsi xe máy qua khu đó thì đột nhiên thấy cảm giác có giọt gì đó bắn vào khoé mắt, lúc đó em ko thấy cay mắt gì cả ạ. sau khi đến cty, em có rửa mat mũi bằng nước. khoảng 1 tiếng sau khi ra xe, em thấy phía trước cản xe có một chấm to bằng khoảng hạt đỗ, màu đỏ như máu, còn chưa khô các anh chị ạ. em lấy tay lại lau đi mà quên ko chụp lại kỹ. Em nghĩ lại thấy hoang mang quá, sợ lúc trước đi qua đoạn nhà dân trên có người vảy thì đó có máu vào người em. Em xem lại trên quần áo của mình thì ko thấy một vết máu hay chấm đỏ gì cả, vì em đi xe mà chỉ cảm thấy có một giọt gì dó bắn vào khoé mắt thôi ạ. Anh chị có thể tư vấn giúp em ttrường hợp của em có nguy cơ gì ko ạ. Em cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian đọc bài viết của em ạ, mong nhận được sự tư vấn của anh chị ạ