Tình hình là tối ngày 22-10, em dừng xe bên đường xem bản đồ chỉ đường. Thì có hai thanh niên đèo nhau chạy ngang em, bỗng dưng một đứa trong chúng nó la thật lớn. Em quay lại nhìn tụi nó thì thấy thằng phía sau đang quay lại cười, nhưng do trời quá tối nên em không biết là nó đang nhìn ai. Em hay đọc được những bài báo về mấy thanh niên cầm kim tiêm đi trả thù đời nên em đang khá là lo lắng, liệu lúc đó hai thanh niên đó có ghim kim tiêm vào mình không nữa.

Lúc đó em đang dùng thuốc điều trị bệnh, nên trí nhớ và cảm giác trên da em không được bình thường. Nên em không nhớ lúc đó mình có thay đau hay không nữa, và da em bị bệnh nên hay nổi các nốt đỏ. Nên em không thể kiểm chứng liệu trên người em có vết kim tiêm không. Nên em muốn hỏi là vết kim tiêm khi bị đâm vào nó có dấu hiệu gì khác các vết khác không ạ ? Như kiểu xưng lên hay là nhức nhức ấy. Do em cũng ít khi tiếp xúc với việc tiêm thuốc.

Em xin cám ơn trước ạ.