Em chào mọi người, em xin chia sẻ câu chuyện của em mọi người có thể giúp e kinh nghiệm vượt qua giai đoạn này ạ.

Cách đây 32 ngày, em có lỡ quan hệ lần đầu với một chị không an toàn (không dùng BCS) tối hôm đó về e cảm thấy ra lo lắng về HIV. Sau khi ra về e thật sự rất lo lắng lo đi chạy khắp nơi nhà thuốc mua thuốc ngăn ngừa khuẩn cấp nhưng không có. họ chỉ liên hệ phường.
Sáng hôm sau, em có tìm trên google tìm đến Hello doctor để mua thuốc PEP Acritigen, bác sĩ ở đó tư vấn e uống trước 72 giờ sẽ đạt 100% nhưng lòng lo lắng không an tâm.
Trong suốt 28 ngày dùng PEP, em luôn trong lo lắng mình bị bệnh và 10 ngày cuối thuốc tác dụng hơn trước nhiều lúc đó TG khủng khoảng của e. Em đã đi XN hàng tuần dù biết không có ý nghĩa nhiều để mong giải tỏa sức ép nhưng mỗi lần về e cũng không khá tinh thần hơn nhiêu.
Trong thời gian đó e sợ chị đó nhiễm bệnh, chị đó khẳng định với em chị không bị bệnh có đi XN với e lúc 7 ngày và 22 ngày sau lần quan hệ đó. Chị đó cũng giải thích tận tình cuộc sống công việc của chị nhưng tâm lý cứ không tin thật sự e muốn tin nhưng tâm lý e không an tâm. Chị còn gọi nói chuyện cho em hiểu nhưng tâm lý e cứ ko tin (em ko hiểu sao mình như vậy).
Mỗi buổi sáng ngủ và chạy xe đi làm lúc nào e cũng nghỉ về nó và cảm thấy rất lo lăng khó chịu đến nay đã 32 ngày rồi.
Anh chị nào trải qua giai đoạn như e thì nổi lo sẽ mất từ từ như thế nào chia sẻ e với ạ. Cảm giác chờ đủ 3 tháng để XN khẳng định e an toàn em cảm thấy dài từng ngày. Dù a Tuấn tận tình tư vấn những vấn đề trong bài thật sự không phải ko tin mà cảm lý lo âu ko an tâm cứ luôn xuất hiện. Em biết a Tuấn tư vấn cho mình an toàn 100% rồi không biết sao mình như vậy.