Trích dẫn Gửi bởi Mongmotcohoisong Xem bài viết
Mai mình 34 ngày sau nguy cơ. Mình sau nguy cơ 3 ngày bị chảy nước mũi, ho khan, ho có đờm, viêm phế quản 10 ngày mới khỏi nên mình rất lo lắng vì chỉ khi hệ miễn dịch suy yếu mới mắc phải. Cô gái đó không hợp tác cắt liên lạc với mình nên càng lo cô ấy bị bệnh hơn nữa. Mình quan hệ có bcs khoảng 1 phút nhưng không kiểm tra xem có rách bcs không+ bú ty + tay cô gái có dịch bóc cam cho mình ăn + môi cô gái nẻ chảy máu 1 lớp trên môi dưới có hôn gáy mình. Và mình sợ máu môi , dịch âm đạo dính vào cam mình ăn nên gây viêm phế quản. Sợ cô gái đó bị bệnh rồi vì trẻ tuổi rất ít người bị viêm phế quản. Càng đọc nhiều trên diễn đàn mình càng thêm lo lắng.
Tui nghe nói bcs rách là biết đó ông nên chắc không rách , ít e nào chịu hợp tác lắm e tui gọi dt tui hỏi kĩ lại có bcs không vì tui nhớ là có muốn xác định chính xác lại thôi .Em ấy xác nhận có còn kiểm tra bcs cho tui nhưng rủ đi xn thì không chịu còn chửi tui lo lắng thái quá .