Trích dẫn Gửi bởi nxt1211 Xem bài viết
Tui nghe nói bcs rách là biết đó ông nên chắc không rách , ít e nào chịu hợp tác lắm e tui gọi dt tui hỏi kĩ lại có bcs không vì tui nhớ là có muốn xác định chính xác lại thôi .Em ấy xác nhận có còn kiểm tra bcs cho tui nhưng rủ đi xn thì không chịu còn chửi tui lo lắng thái quá .
Mình cũng nghĩ không rách bcs vì quan hệ rất nhẹ nhàng tầm 1 phút là thôi. Làm xong mình vẫn thấy bcs bọc một nửa dương vật. Chỉ sợ ăn quýt dính máu hay dịch thôi Bạn. Dương vật mình không có biểu hiện gì vẫn bình thường nhưng đường hô hấp thì bị viêm phế quản. Mình chưa bị viêm phế quản bao giờ hết nên nguyên nhân nhất định là do nguy cơ gây nên. Lo lắng quá bạn à. Không biết phải làm sao nữa. Giá như quay lại được sẽ không uống rượu bia nữa. Rượu bia làm còn người ta thay đổi không kiểm soát nổi mình. Chỉ hy vọng cô kia không bị H. Thấy cô kia suốt ngày ủ rũ tâm trạng cũng nghi lắm. Chỉ cầu trời cho mình thoát nạn để làm lại cuộc đời bỏ bớt bia rượu sống lành mạnh.