Em chào anh chị diễn đàn!
em có nguy cơ cách đây 31 tháng. Em đến CDC là xét nghiệm bằng pp abbot determin 1/2 âm tính. xong về em lại sợ vì ám ảnh việc nhân viên ở trung tâm lại dùng chung kim tiêm của người trước đó rút máu. Em có để ý thấy lúc đầu là ống tiêm còn trong bịt, nhưng em k thấy lúc họ xé ra , thấy ống tiêm đã có ở trên khay đựng. Em lại có nhìn kỉ kim chích k thấy có dính gì, rồi họ rút máu em ra. Em k xem kỉ là ống tiêm có dính máu hay k nữa ạ! anh chị giúp em với có phải em bị rối loạn tinh thần không ạ? Việc này làm em lo sợ quá. Em phải làm sao ạ?
mong anh chị giúp em