Trích dẫn Gửi bởi 0810 Xem bài viết
Chào các anh chị.em mới phát hiện mình bị nhiễm h. Ở quê em bị bệnh này đều bỏ xứ mà đi. Em thì không thể vì còn vợ con bố mẹ. Nhưng hàng ngày phải sống trong sự dằn vặt bản thân rồi còn phải đối diện với sự kì thị,khinh bỉ của bạn bè làng xóm,cuộc sống như không lối thoát. Em thì chưa bị mọi người phát hiện,nhưng em sợ một ngày mọi người biết thì những ánh mắt đó sẽ dồn vào gia đình,bố mẹ già của em. Nghỉ tới đó đêm em đã không ngủ nỗi. Lối thoát nào cho em khi sống trong làng quê còn nặng nề và phong kiến quá. Chỉ sợ bản thân không vuợt qua nổi.em phải làm sao
Trước tiên em cứ tuân thủ điều trị tốt,vì thuốc bây giờ điều trị vẫn sống khỏe mạnh bình thường,đôi khi có Chồng/Vợ sanh con vẫn bình thường em,ở đời mình sống cho mình và sống vì người thân.Miệng ở đời ngoài xã hội thì em nên để ngoài tai.Như vậy thì từ hôm nay em hãy sống tốt hơn,sống có ít cho gia đình và xã hội thì cái nhìn hoặc cái miệng của xã hội sẽ khác với em à.