-do em khủng hoảng quá nên hôm nay em bắt xe ra hà nội xét nghiệm ngày cuối năm tại bệnh viện hồng ngọc,kết quả âm tinh,sau nguy cơ cô y tá dùng kim hút máu em xét nghiệm khi rút kim ra để máu dính vào tay cô y tá,"
-anh chị choi em hỏi: truơxc em xn rútule: 0.19,lần xét nghiem truoc e la 0.01. sao giờ em xét nghiệm lại lên 0,19 liền,liệu em bi sao ko
còn S,CO : 0.00-1 ( anh cxhij giải thich e hiểu)
-em biết em ko có nguy cơ,nhưng do em bị ám ảnh hiv quá,nên xét nghiệm ở ngày 14,vì theo quy định combo xét nghiem tu 14-21 ngày,kết quả 14 ngày cômbo em âm tính,nên giờ em mới giảm stress và tạm yên tâm ăn tét,em stres quá,mong anh chị thông cảm,em đã làm phiền các anh chị nhiều,chắc ra têt em phải khám bác sĩ tâm thần mát thôi,anh chị ơi kết quả côm bô 14 ngày âm tính có thật sự là xét nghiệm chốt cuoi cùng của em ko,
-= năm mới chúc anh chị mạnh khẻo,em se luôn đồng hành cung dien dan minh