Gửi bởi
tamminh
Em bị sâu răng số 7. Cũng lâu rôig. Đau nhức lan tỏa quá nên em đi nha sĩ. Lần đầu em đi nha sĩ. Em nhìn thấy máu cũng thấy sợ. Em phải khoan răng và hàn kèm lấy cao răng. Lúc em vào đẫ thấy dụng cụ như kìm, banh, ...để trên bàn. Lúc thao tác thì bs nhờ trợ lý đi lấy một đầu kim để sử dụng bơm gì đó vào trong răng. Em thấy trợ lý đi lấy cái đầu kim mà không thấy bọc trong bao, mỗi kim trần. Rồi lúc khoan thì lại thiếu đồ và lại đi lấy cái móc sắt để sử dụng lấy cao răng và bơm nước. Trong lúc lấy thì máu em cũng ra nhiều. Sau khi làm xong thì bs có cho em ngậm một thiết bị để chụp phim trong mồm. Trước đó cũng có người ngậm, lúc đó mồm em vẫn chảy máu ạ. Anh chị cho em hỏi nhưng tình huống đo cps nguy cơ lây nhiễm HIV lấy bs lấy phải đồ của bệnh nhân khác không ạ. Vì em tháy lúc em đang điều trị cũng có nhiều người khác cũng đang điều trị giống em. Em thấy máu lại bị lo lắng ạ. Mong anh chị giúp đỡ