Trích dẫn Gửi bởi leduyanh Xem bài viết
Mặc dầu người yêu hết sực thông cảm, nhưng em đi chơi chỉ muốn ôm chặt cô ấy mà chả dám ôm. Cô ấy và cô y tá ban em khi nghe em kể các tình huống đều khẳng định em không làm sao, tại em lo quá, vì GMD cũng là nguời sợ bị bệnh chứ chả phải là em, nếu không họ đã không đeo BCS cẩn thận. Nhưng do tâm lý em thôi, em mong 37 ngày nữa em sẽ ổn các anh à. Điều ước của em sang năm mới là âm tính và lên xe hoa các anh à.
Chia sẻ cũng đã chia sẻ rùi, cái chính là chân bạn đang bị mớ chỉ rối cột chân, chỉ có bạn mới là người thắc cái gút thắc đó ra mà thui, BQT cũng đã cố gắng phân tích cặn kẻ, bạn tự mình tìm mối bị gút mà tháo ra, chứ BQT k thể nào giúp bạn đc.