
Gửi bởi
hoang157
có thật không ạ...
em có tin vào mắt mình không đây. :))))))))))))))
vui quá trời vui hơn cả sắp đc lấy vợ nữa...như từ cõi chết trở về
THẬT SỰ KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN NGOÀI 2 TỪ CẢM ƠN ANH CHỊ ĐÃ TƯ VẤN GIÚP EM.THỰC SỰ EM CẢM ƠN ANH CHỊ RẤT RẤT NHIỀU...
LẦN NÀY EM CÓ ĂN TẾT VUI NHƯ MỌI NĂM RỒI.
CẢM ƠN ANH CHỊ ĐÃ GIẢI TOẢ STRESS CUẢ EM MẤY THÁNG QUA.
EM CẢM ƠN ANH CHỊ ĐÃ TƯ VẤN GIÚP EM...
SANG NAM MỚI EM KÍNH CHÚC GIA ĐÌNH ANH CHỊ AN KHANG THINH VUỢNG GẮP MÌNH NIÊM VUI VÀ MAY MĂN TRONG NĂM NÀY......
EM CẢM ƠN ANH CHỊ Ạ...HIHIHIHIHIHIHIHIHI