Em chào a chị trong diễn đàn
Hôm qua 11h 25/5 e có nhậu say xỉn. Và có quan hệ gmd. Vì do nhậu say nên em không nhớ gmd có đeo bao cho mình khi nào.
Sau khi mát xa gmd hỏi có quan hệ không và em đồng ý. Do say nên nằm không để ý dương vật có bcs ko, gmd ngồi lên và cho dương vật vào cảm giác trơn tuột, và cảm giác không có cọ xát giữa da thịt trần trụi. Nhấp 1 chút e mệt và đề nghị và nói cứ để cả bcs rồi xóc cho e ra. Do say nên e nằm không nhìn không biết tháo bao khi nào lúc đó đinh ninh trong đầu là có bcs.
Sáng ra e chỉ còn nhớ đến lúc ra quán đi về, và mang máng nhìn thấy có bcs. Do say quá.
Em có nên dùng thuốc phơi nhiễm không ah.
Ở Kỳ Anh Hà Tĩnh thì mình mua ở đâu đc ah.
Em cảm ơn.