em xin đính chính 1 chút trong bài viết cho anh chị hiểu thêm là
: khi em định rút dương vật ra , thì bạn đó bảo để bạn đó rút , sau đó thì em hơi hoang mang , vì khi bạn đó cầm từ gốc rút ra khá , nhanh em nghi là bạn đó sợ máu hoặc kinh nguyệt , có thể đến kỳ vương ra nhiều , ( vì lúc bật đèn lên , em kiếm tra máu trên giường vẫn còn , em khá hoang mang mong anh chị tư vấn cho em , liệu có các trường hợp cháo bcs .hay gì không , vì lúc bạn đó vào rửa bcs em có nhìn kỹ bcs k thủng rách , bạn đó còn đổ nước vào cho em nhìn (ở đây em chỉ sợ nhât là bạn đó có 1 cái gì đó không minh bạch vd như tráo bcs ... đại khái làm em hoang mang , vì lúc đó trời tối , bạn đó chạy nhanh vào wc rửa hết máu trên bcs , nên em sợ , có thể là vì em suy diễn nhiều quá :(:( em sợ nhất trường hợp bạn này nhiễm hiv muốn lấy cho mình , mong anh chị tự vấn giúp em còn thời gian 72h tính từ lúc post bài ạ