em có đi qhtd với gmd có dùng bcs , nhưng khi chuẩn bị rút dương vật ra , thì bạn đó , cầm đầu gốc bcs và không cho em rút dương vật ra , bảo chờ bạn ấy 1 lúc để bạn đó tự rút ra( khoảng 10 giây , vì bạn đó đến ngày kinh nên sợ rút ra máu bắn tung tóe và em biết sẽ k trả tiền , vì mới đầu em đã nói rõ với bạn đó rồi ) , ( em đoán là sợ khi rút ra máu ra nhiều ) ,bạn đó chờ tầm 5 7 giây , bạn đó cầm từ đoạn gốc ( bạn ấy bắt em giữ đúng tư thế đang ôm bạn đó ở tư thế bạn đó nằm ngửa em nằm trên . lúc đó tư thế đang là ,bạn đó ở dưới em ở trên . rồi thò tay xuống đoạn gốc ,rút ra nhanh (em rất hoang mang đoạn này , không rõ có bị tụt bcs không vì bạn đó rút đc bcs theo cách thò thay xuống gốc , ) (vì lúc đó hoang mang nên , em không nhớ lúc rút bcs ra , thì trong trường hợp xấ u nhất dương vật em sẽ nằm trong âm đạo bạn đó 3 đến 5 giây đổ về , có thể là chỉ 1 2 giây , em sợ nhât cái đoạn này , vì âm đạo lúc đó rất nhiều máu ) , sau đó bạn đó cầm phăng cái bcs , vào toa lét rửa , em phát hiện trên giường , có dính máu k rõ ra máu của kinh , hay chảy máu khi qhtd , em có nhìn thấy bcs bạn đó rửa đi k thủng , nhưng dính máu trên bcs rất nhiều, thái độ bạn đó nhìn rất khả nghi , nên em hoang mang quá , em đang lo nhât là bạn đó dính hiv , và có hết thương hở ở âm đạo
em muốn hỏi là , nếu trường hợp xấu ,bạn đó rút bcs ra mà dương vật em bị dính máu nhiều không vì lúc em nhìn ở giường máu ra khá nhiều và cả trên bcs nữa .. và dương vật em còn nằm trong âm đạo khoảng 5 giây thì có làm sao không ạ vì lúc đó khả năng cao là trong âm đạo bạn đó khá nhiều máu ,vì trời lúc đó tối nên em k rõ , chỉ rõ nhất là khi rút bcs , ra bạn đó dấu em rồi đem vào toa lét rửa , em có quan sát kỹ bcs k thủng rách , vì em yêu cầu bạn đó đổ vào , và em chỉ sợ bạn đó tráo bcs , nhưng trường hợp này em nghĩ khó , có thể bạn đó sợ em k trả tiền , vì dính máu trên bcs vì trước khi qh em có hỏi bạn đến ngày không , bạn đó nói không , em thấy thái độ bán đó khá lươn lẹo , em đang khá hoang mang mong anh chị tư vấn giúp em ạ , em cảm ơn anh chị nhiều , em vẫn còn thời gian 72 giờ , em có phải dùng pep không ạ / em chỉ sợ , bạn đó âm mưu để hại mình , vì em nhớ là khi bóc bcs ra, bcs lành lặn , và kéo xuống dương vật , bcs hơi mỏng , có thể là do bcs rẻ tiền , em qh trong tình trạng khá say và nhìn thấy máu nên rất hoang mang , mong anh chị giúp đỡ