Gửi bởi
thái hòa
E thật sự bị ám ảnh về HIV. E suốt ngày lo sợ trong tâm mình, lúc nào cũng không yên, suy nghĩ tiêu cực về hiv trong cuộc sống. Hôm qua e bị mệt và có đi tới một cơ sở làm vật lý trị liệu cho mình, trong quá trình làm thì ở đó họ có lấy các dụng cụ được gọi là làm diện chẩn, họ có dùng các vật được làm bằng sắt inox(dạng 3 chân) cào lên đầu và dùng cây trụ cạo gió dọc sống lưng. Buổi chiều hôm qua thì chỉ có mình e làm. Thật sự e lo lắng trong quá trình làm vì cứ nghĩ tới các dụng cụ kia,e vẫn để họ làm. Em muốn hỏi các anh về khả năng lây nhiễm HIV qua các dùng cụ kia ạ. E quan sát thì cũng không thấy họ lau chùi các dụng cụ đó mà cứ mang đi cất luôn.
Em cám ơn ạ