Em nên xem cái này:
Chủ đề: Chân lý cuộc sống
Em nên xem cái này:
Chủ đề: Chân lý cuộc sống
bạn đã được các anh chị tư vấn không sao rồi mà,mình còn từng ám ảnh nặng hơn bạn nè,xét nghiệm 12 lần trong 4 tháng,triệu chứng thì thôi rồi ,sụt cân,sốt,đau họng,nổi mụn các thứ,(toàn do thời tiết va stress).cuối cùng chỉ tốn máu tốn tiền vô ích,theo mình biết thì hiện trên thế giới mới có 13 t hợp thất bại với pep(chủ yếu do bỏ thuốc,uống không đúng giờ,đúng liều,quá 72 h có nguy cơ mới uống)còn bạn được tư vấn ko có nguy cơ và quan trong là dùng pep đúng chỉ dẫnthì việc gì phải xoắn.làm phát 12 tuần và thủ tục 24 tuần để stress ra đi mãi mãi là được rối.chúc bạn tìm lại thăng bằng.
songchungvoi_HIV (20-03-2014),tony (20-03-2014)
sau khi mình phát hiện bạn mình bị hiv mình đã không os, không QH gì nữa hết, chỉ hun và bạn mình liếm mặt mình thôi, nhưng tự nhiên ợ bạn mình hun dính máu mụn qua mụn mình vì 2 đứa mụn nhiều dữ lắm, cả tuần nay mình bị sốt liên tuc, ngủ hay mơ gặp chuyện không tốt nên mình hoang mang lắm
ước gì bây giờ có 1 xét nghiệm giúp em biét liền DT hay AT biết liền một cái cho xong, em gét cái cảm giác này dữ lắm
em khong hiểu
càng lúc càng có nhiều triệu chứng, chắc đã nhiễm qua máu từ mụn rồi anh chị ơi
Trời ạ, em yên tâm đi, đừng soi mói cơ thể mình nữa, em càng soi mói tìm triệu chứng triệu chứng càng nhiều mà nói rõ là triệu chứng của stress nhé. Muốn có triệu chứng thì bệnh nhân HIV phải chuyển sang giai đoạn cuối khi cơ thể không còn sức đề kháng bị nhiễm trùng cơ hội tấn công. Còn thời kỳ đầu ko có triệu chứng.
tony (20-03-2014)
em không biết 1 tháng nữa nó con âm tính không nữa chị ơi! em lo quá
tony (20-03-2014)
mà tính tới thời điểm hiện tại chị còn khẳn định trường hợp của em sẽ 100% là âm tính nữa không chị? mới 15/3 em xn combo AT
tony (20-03-2014)
Dạ, em đâu có dam làm gì nưa đâu chị, cái bữa hôn, cắn càm và liếm mặt thôi mà em con sợ muốn chết, nói gì la làm gì nữa chị
Sao có linh cảm không tốt mai đi Hòa Hảo một chuyến nữa coi kết quả như thế nào, hy vọng sẽ AT
Càng ngày càng nhiều triệu chứng, nóng + Lạnh, nhứt đầu
Lúc nào cũng chỉ ăn rồi nghĩ tới HIV và đi xét nghiệm thế này bảo sao không bị triệu chứng của stress. Mới xét nghiệm cách đây 1 tuần giờ lại muốn xét nghiệm tiếp, xét nghiệm tiếp rồi về không yên tâm với kết quả xét nghiệm lại đi xét nghiệm tiếp,em cứ như trong vòng luẩn quẩn xét nghiệm - lo lắng - xét nghiệm - lo lắng, cứ như thế này mãi đến bao giờ đây? Tốt nhất em tạo cho mình bận rộn công việc tránh ngồi 1 mình để khỏi nghĩ ngợi linh tinh. Cứ vài ngày lại đi xét nghiệm thế này kết quả vẫn không đổi mà tốn máu sẽ nguy ngại tới sức khỏe.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)