Gửi bởi Truong Xuan Khẳng định cả 18 trang rồi chứ không phải ít. Hình như bạn không chịu đọc lại??? Em có đọc chứ anh, em đọc mỗi ngày, nhưng nhièu lúc ngồi một mình em lại sợ, em sợ cảm giác này lắm, lúc nào chữ H I V cũng hiện diện trong đầu
Gửi bởi tony Em có đọc chứ anh, em đọc mỗi ngày, nhưng nhièu lúc ngồi một mình em lại sợ, em sợ cảm giác này lắm, lúc nào chữ H I V cũng hiện diện trong đầu Nếu có DT cũng ránh mà chịu, khóc gì, tự mình gây ra thì phải hốt rác
Gửi bởi songchungvoi_HIV Nếu có DT cũng ránh mà chịu, khóc gì, tự mình gây ra thì phải hốt rác anh lại làm em hoảng thêm nữa
Gửi bởi tony anh lại làm em hoảng thêm nữa Anh nói thật chứ k gây hoàng mang cho ai hết, hành động mình gây ra, cho dù nó là gì tự mà gánh, chứ trách ai, có trách thì nên trách bản thân mình đó
Gửi bởi songchungvoi_HIV Anh nói thật chứ k gây hoàng mang cho ai hết, hành động mình gây ra, cho dù nó là gì tự mà gánh, chứ trách ai, có trách thì nên trách bản thân mình đó Nhưng em muốn biết là em co thoát chưa anh? m hối hận quá rồi, tính mai đi xét nghiệm nưa
Gửi bởi tony Nhưng em muốn biết là em co thoát chưa anh? m hối hận quá rồi, tính mai đi xét nghiệm nưa Thoát hay k thì đọc lại từ đầu đi
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Nội quy - Quy định