Được anh Tuấn tư vấn không nguy cơ và kết quả AT sau 31 ngày. Nhưng kiểu không thể quên được, ám ảnh nên cứ mỗi lần con em nó đau hay có bị gì em đều nghĩ tới việc mình bị rồi lây qua con. Em biết em nhắn tin này lên các Anh Chị sẽ thấy phiền, nhưng em ko biết nói với ai cả. Thậm chí, gần đây em còn hoang tưởng đến việc là có nhớ sai chi tiết lúc qh với GMD không nữa, rồi còn tự nghĩ ra là có khi nào virus H nó ẩn trong tinh trùng của mình, ngày 16 sau nguy cơ mình quay tay, rồi nó đi theo vết thương ở niệu đạo rồi xâm nhập vào máu hay không. Cũng có thể do thời gian gần đây em ở nhà 1 mình nhiều, ít ra ngoài nên suy nghĩ nó bị tiêu cực À, em mới đóng góp 1 ít đến tk của Anh Tuấn, không nhiều nhưng hy vọng giúp đỡ được 1 chút gì đó cho diễn đàn. Em xin lỗi đã làm phiền Anh Chị.